"Mỗi lần ho hắng xin vợ đổi món, tôi và con trai lại bị mắng te tua"
Vợ tôi rất mê phim Hàn Quốc, mỗi lần xem đều nhập tâm, khóc cười theo nhân vật và thường quát tháo khi không vừa ý, khiến hàng xóm tưởng tôi làm điều gì tồi tệ. Ngoài ra, cô ấy còn có đam mê giúp đỡ người khó khăn, chính điều này khiến tôi quyết định cưới cô, mặc dù nhiều người khuyên tôi sẽ bị áp đảo. Mười ngày trước, khi biết tin thịt lợn rớt giá, vợ tôi đã thay đổi hoàn toàn, từ người không quan tâm thời sự, giờ đây cô ấy ngày nào cũng đọc báo và quyết định sẽ giúp đỡ người chăn nuôi.
Từ hôm đó, vợ tôi quyết định cho cả nhà ăn toàn thịt lợn với đủ kiểu chế biến như rang, luộc, hấp, ninh, xào... Mỗi bữa cơm có 4-5 món thơm ngon. Vợ tôi vui mừng khoe rằng chỉ tốn hơn trăm nghìn cho một lượng thức ăn lớn. Những ngày đầu, bữa ăn rất ngon và ba bố con tôi ăn rất nhiệt tình. Tuy nhiên, sau vài bữa, dù có đổi món, chúng tôi cũng ngán ngẩm. Khi tôi đề nghị đổi món, vợ tôi phản đối, cho rằng chúng tôi không biết cảm thông cho khó khăn. Một sáng thứ bảy, tôi thấy vợ mang về một giỏ to và đang thái mấy cân thịt nạc bên bể nước.
Tôi kinh ngạc khi vợ thông báo sẽ cho cả nhà ăn hết chỗ thịt lớn. Dù đổi món nhưng cả nhà đều đã ngán. Vợ tôi vui vẻ lấy ra hai chân giò và một miếng ba chỉ, bảo hôm nay sẽ làm ba chỉ rang cháy cạnh và chân giò giả cầy cho tôi. Cô còn nói có sáu cân thịt nạc mua để làm ruốc rang khô. Tôi băn khoăn với số lượng thịt quá nhiều cho bốn người, nhưng vợ tôi khẳng định rang khô sẽ không ngán. Sau đó, tôi lảo đảo mang hai chân giò nặng đi nướng, chỉ mong giá thịt lợn sớm ổn định để cả nhà bớt khổ.



Source: https://afamily.vn/moi-lan-ho-he-xin-vo-doi-thuc-an-la-bo-con-toi-bi-mang-te-tat-20170511113137382.chn